Ba!

bởi Alva

75
6
144 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Ba!


Từ ngày còn thơ bé

Đến bây giờ lớn khôn

Hình ảnh một người ba

Vẫn ung dung còn đó.


Qua những ngày kiếm ăn

Chân ba đã khô cằn

Những ngày gian nan đấy

Ba dãi nắng dầm mưa.


Này dáng hình đô con

Này bàn tay khỏe khoắn

Ủa đâu rồi ba nhỉ?

Sao nhiều quá nếp nhăn?


Một đời ba vất vả

Thương ba lắm ba ơi

Con xin lỗi ba nhiều

Vì chưa tròn chữ hiếu.


Ba ơi tháng năm qua

Con bây giờ đã lớn

Mười mấy năm xa nhà

Nhớ ba! Lòng đau đớn!


Con cứ hẹn xuân về

Sẽ thăm lại vườn quê

Mà bao mùa mai nở

Vẫn riêng mình thỏa thuê!

And

Mỗi người chúng ta chỉ có một người bố,người mẹ xin mọi người hãy biết trân trọng. Đừng để sau này hối tiếc.