bởi Quynh Anh

5
1
405 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Bài 5: Bạn ơi lại kể cho nghe.


Bạn ơi lại kể cho nghe

Rằng: dân ta vốn con rồng cháu tiên

Anh em trên khắp ba miền

Gọi chung một tiếng thân thương đồng bào

Xưa kia từ thuở đồng dao

Mẹ Âu Cơ đã sinh thành trăm con

Sau này một nửa lên non

Anh em còn lại xuống miền nước sâu

Này bạn đang ở nơi đâu

Biết ngay ngày trước theo ai đấy mà. 

 

Bạn ơi lại kể cho nghe

Thời kỳ lịch sử dân ta hào hùng

Vẫy vùng lên trong thời Bắc thuộc

Không bỏ cuộc đánh tan bọn Tây Tàu

Mấy khẩu súng không làm ta nao núng

B52 ta bắn rụng như chơi.

 

Dân ta tuy nhỏ nhưng có võ

Thân gầy gò nhưng ý chí lớn lao

Có ai kia lấy thân chèn xác pháo

Cởi hết áo để lấp lỗ châu mai

Tuổi còn nhỏ nhưng không kém chi ai

Bỏ thanh xuân để đặt vai dưới súng

Rời giảng đường rời mẹ cha xóm cũ

Đến nơi xa nhưng tổ quốc đây mà. 

 

Máu Lạc Hồng là dòng máu anh hùng

Dù xưa kia hay hiện tại mai đây

Hai bà Trưng dẫn quân đi khởi nghĩa

Sông Bạch Đằng in dấu tướng Ngô Quyền

Bến Minh Nguyệt có bài ca Nam Quốc

Khẳng định rằng nước Việt là của ta! 

 

Chẳng gì hơn khi là con đất Việt

Một miền đất tươi đẹp và bao la

Ấy nên đừng vì cái đầu hạn hẹp

Mà vứt đi lòng tự tôn nước nhà

Người bên cạnh mới là người của ta

Kẻ ở xa biết mặt khó biết lòng

Ngày xưa kia muốn chiếm vùng lãnh thổ

Giờ nay đây lại thèm thuồng đại dương

Muốn xưng Vương ôi chao sao ích kỷ

Tham thì thâm chứ có cái gì đâu

Mị Châu xưa đặt trái tim lên đầu

Đâu còn xa đấy bài học đắt giá

Ấy nên mong bạn đừng có chắp vá

Viết lại thêm một câu chuyện Mị Châu.

6. Con Mèo.

Sinh ra cái giống mèo lười

Chín ngày mười bữa ngủ trên nóc nhà

Chuột thì đủng đỉnh chạy qua

Mèo ta lại tưởng ấy ra bạn mình

Cảnh nghèo mèo lại làm thinh

Sống như quan lớn tiểu thư nhà giàu

Chao ôi đau quá là đau

Nuôi mèo gạo hết còn mau hơn người.

Nghệ An, 2 tháng 2 2021.