bởi Vi Phong

10
8
100 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Cảm thi ngộ


Sớm tinh mơ gió luồn qua khe cửa

Lay nhẹ hàng mi ướt sau mưa

Mộng đêm chưa tan tình đã tán

Nắng buộc sợi vàng tóc nàng thơ.

* * *

Gió thì thầm lời yêu vụn vỡ

Môi anh đào dùng chữ "Ngỡ" làm thơ

Dòng Thi giang chiều buồn ôm nỗi nhớ

Tình mười tám, mấy ai không lỡ làng?

* * *

Sông êm đềm mây bồng bềnh làm bạn

Hương bưởi đầu mùa chợt thoảng chợt tan

Gió ơi cho nàng gởi chút nhớ

Trả về chân trời mong đổi một chữ "Nhàn".

7/8/2020

Cửu