bởi Sứa

95
17
103 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chuyện mình từng yêu


Chuyện mình từng yêu


Em ngồi hát bản tình ca đã cũ,

Bao thu qua, bao hạ mát, đông tàn.

Ngàn vụn vỡ em ôm chẳng nuối tiếc,

Chỉ chạnh lòng khi nắng chiều vỡ tan.


Em ngồi viết chuyện tình yêu chúng mình,

Đã bên nhau như ngàn vạn tình yêu khác,

Đã hát vang bên thềm nhà xanh ngát,

Đã buông tay dẫu đắng cay nghẹn lời.


Em kể về những bước đường mình qua,

Chẳng trách anh hay yêu sai yêu đúng,

Bởi chúng mình khi trẻ dại vội vã,

Bước qua nhau mới xót xa, lỡ làng…

Sứa