3
0
245 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Đợi mai con về - Li Phan



#osach #omini_tuan4 

Chủ đề: Có ba mẹ là nhà...

Thơ: Đợi mai con về...

Li Phan


Mấy bận tan tầm con ở lại tăng ca

Hộp cơm nguội lạnh nằm chỏng chơ một góc

Ai bảo đời vui, chỉ thấy toàn khó nhọc

Buông tiếng thở dài, ngập lòng những chua cay


Dáng ba lom khom, bóng hình mẹ hao gầy 

Gợi nhớ, gợi thương, gợi những miền ký ức

Năm tháng chăm lo cùng bao nhiêu tủi cực

Gồng gánh cuộc đời, cho con những an yên


Chợt nhớ tuổi thơ, đời chẳng có ưu phiền

Ăn một bữa cơm lo đâu việc chồng chất

Học rồi lại chơi, đời có đâu tất bật

Ngủ giấc an lành, gối đầu những giấc mơ


Đêm con trở về căn gác trọ đơn sơ

Nghe tiếng ai ru, ầu ơ... ngoài hiên vắng

Nỗi buồn con rơi, từng giọt sầu giọt lắng

Kẽo kẹt đêm buồn, tiếng ai khóc thương thân


Lòng người bạc bẽo, chén cơm nguội con ăn

Dòng đời đẩy xô, thêm đôi lần lạc bước

Giông bão đi qua, hằn sâu đôi vết xước

Đợi mai con về, vá lại những đau thương


Bình yên vẫn là nơi phía cuối con đường

Có mẹ có ba, có gian nhà ngày cũ

Nghe đời chậm trôi, bấy nhiêu thôi là đủ

Để chợt nhẹ lòng, gạt hết thảy hôm qua...


#LP

Ảnh mạng

Chủ đề mình gửi nên tiên phong thi trước ♥️