bởi Jinlver Wang

34
3
116 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Khát Khao


Khát Khao

Cây lá trở mình rồi thay áo

Chim muông ríu rít gọi tên nhau

Anh nghe mạch sống đang dồi dào

Xuân tới yêu kiều không thừa thãi.


Anh cầu trời đất làm xuân mãi

Mang gieo nắng ấm với mây ngàn

Kết thành kén, tổ xây tình ái

Hai ta chung mộng mãi mơ màng.


Anh ước đem xuân chôn vào đất

Chôn cả lòng này giữ sắc xuân

Giữ mảnh tình này không đông giá

Kết lá rồi hoa, đất không già.


Nhưng em, anh biết nào có thật

Thỏa thê suốt kiếp giữ xuân thì

Chỉ mong xuân này rồi xuân tới

Có em bên cạnh, cùng già đi.

#nguyenxuan2020 

#caybuttre