2
0
160 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Khoảng trống trong tim - Nguyễn Thu Hương


#osach #omini_tuan4 

Chủ đề: Có ba mẹ là nhà...

Thơ: Khoảng trống trong tim

Thơ của Nguyễn Thu Hương 


Ngày đầu ba đi xa

Mẹ không nhắc về ba và cả chuyện ngày xưa

Những buổi trưa hè năm đó

Con nằm ngoan bên mẹ

Bỏ quên cả bờ ao

Con bé con ngày nào đi trốn

Chuồn chuồn cắn rốn, bắt dế ven kênh

Thả thuyền giấy lênh đênh trên sông

Mà cứ ngỡ sông rộng như biển cả mênh mông


Năm tháng trôi đi

Con lớn lên mạnh mẽ

Sau những ngày tự chèo lái con thuyền đời mình

Biển đời đầy sóng gió


Con lớn lên

Xa lời ru cổ tích

Xa những giấc mơ chưa kịp thành hình đã vội tan biến

Bước tiếp cuộc hành trình không có dấu chân ba

Dù bão táp, phong ba vẫn thấy mình mạnh mẽ

Sao những khoảng trống trong tim con chẳng thể lấp đầy?


Nguyễn Thu Hương