2
0
129 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Lạc bước đường dài - Tác giả: Trịnh Á Nam


#osach #omini_tuan2

Chủ đề: Lạc

Tiêu đề bài viết: Lạc Bước Đường Dài

Tên tác giả: Trịnh Á Nam


Đã là mệnh thì không tránh được

Nước mắt này vừa mặn lại cay

Thương nhau tình cảm còn đây

Sao người vội bước qua ngày ấm êm.


Dẫu cách núi ngăn sông vẫn vượt

Đâu ngại gì nẻo bước đường gai

Bàn tay xưa có người thay

Không còn duyên phận lui hài bước đi.


Tình chỉ đẹp khi còn dang dở

Đúng rồi muôn thưở chẳng sai

Thương nhau chân bước đường dài

Sao giờ chân mỏi, gót hài đành lui?


Sóng do biển cả đành thôi

Tay không còn nắm chắc mệt rồi

Trả thuyền về biển trôi với nước

Chắc chẳng lạc đường giống tôi đâu!