bởi Jinlver Wang

22
3
204 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

(Mô phỏng một giấc mơ)


(Mô phỏng một giấc mơ)

 

Em hay mơ màng

Về những con sói mỡ màng ăn bông vải

Cuộn tròn cuộn tròn, hăm hở lăn và và lăn mãi

Trên cánh đồng trắng tinh bất tận,

Đẹp lạ, em sững sờ

Và vô lý như cơn mơ

 

Em hay mơ màng

Về những con sói ngộ kì giỏi khiêu vũ

Lông mềm thật mềm, em không thấy vuốt

Lịch thiệp mời em một điệu

Em không thể chối từ

Sói giấu đuôi ở đâu mà kỹ thế?

 

Em mơ sao, dù cách biệt giống loài

Ngày hết sợ răng nanh và sợ vuốt

Nhưng dù bông vải có vô tri vô giác

Đâu có nghĩa là sói mất vuốt mất răng

 

Em dại khờ

Thương con sói cô đơn

Ngồi liếm vết thương bên bờ sông và chờ trăng sáng

Soi mình rồi lại soi mình

Lẳng lặng nhổ gai

Đâu biết rằng dòng sông ấy là nước mắt em

 

Em không mơ nữa đâu

Sói vuốt má em

Để lại một vết cào thật đẹp

Đến giờ không còn chảy máu

Sẹo đã liền

Mà em vẫn còn đau...

 

Jinlver Wang

Ngày 30 tháng 5 năm 2021.