bởi Moon Phan

4
4
126 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Nếu một ngày mẹ quên mất


Lời ru mẹ buộc vào tim

Vì lo khôn lớn con tìm không ra 

Sợ con quên mất mái nhà 

Quên con ngõ nhỏ còn cha ngóng chờ

Con ơi đừng trách mẹ khờ

Ngoài kia bão táp mịt mờ đợi con

Đem vào một cuộc sống còn

Quên ăn, quên ngủ, lối mòn nhớ chi? 


Mẹ chìm vào giấc sinh thì

Thời gian đưa đẩy sa kì hoa râm

Lời ru năm đó thì thầm

Mẹ lo quên mất rồi ngâm nhầm bài

Đường về có bụi hoa lài

Nhỡ đâu mẹ lẫn vào sai lối mòn

Nhỡ đâu chỉ biết chờ con

Nhỡ đâu chờ mãi chẳng còn tàn hơi

Con ơi mẹ chỉ một lời

Nhờ con nhớ hộ nơi đây mẹ chờ.