15
4
140 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Những thế giới đan xen - Li Phan


#osach #omini_tuan5

Chủ đề: Thế giới trẻ con và người lớn.


Những thế giới đan xen...

Thơ của Li Phan


Thế giới của ba là hình vuông

Những góc khuất nhau giấu nỗi buồn

Bao nhiêu vất vả ba chẳng nói

Chỉ luôn tỏ bày những yêu thương


Thế giới của mẹ là hình tròn

Một vòng ôm lấy những đứa con

Bảo bọc chở che trọn một kiếp

Mặc kệ cho thân xác héo mòn


Thế giới của con là bầu trời

Con giang sải cánh giữa trùng khơi

Mệt mỏi lại về bên ba mẹ

Bỏ lại ngoài kia một chữ đời


Thế giới ngoài kia lắm bộn bề

Chân con rảo bước dạo mải mê

Một ngày thức giấc chợt hoang hoải

Thương hai thế giới đợi con về...

#LP


Thế giới của bạn thì sao ♥️