23
7
164 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Phần 1: Thơ quê hương - Bài 1: Mùa hồng xiêm


Mùa về rồi ngang qua ngõ năm xưa

Mùa mở cổng đưa hương bay vào cửa

Mùi hương thơm ngọt ngào khóe môi tứa

Đưa tôi về của năm tháng trong veo...


Tôi lớn lên cùng với những cánh bèo

Hoa tim tím trôi theo từng ngọn gió

Vườn bà xưa, trái cây xen hoa nở

Trái ổi thơm, trái bưởi cũng ngọt lành


Và thật riêng, những năm tháng ngày xanh

Tôi yêu nhất cây hồng xiêm sau bể

Quả ngọt lịm hơn trái lê, chùm khế

Ngọt lịm như giọng hát mẹ ầu ơ


Đưa tôi về những năm tháng tuổi thơ

Tay với trái hồng xiêm thơm mùi nắng

Chìa quả chín vào khoảng không tĩnh lặng

Bà đâu rồi gọt trái chín cho con?


Thời gian trôi năm tháng rồi héo mòn

Bóng bà xa đi vào trong cổ tích

Tuổi thơ tôi xa những trò tinh nghịch

Chỉ còn mùa trái chín rụng trong tôi.


Thơ: Châu An Khôi