bởi Rose

5
1
152 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Rồi ngày mai em sẽ ổn thôi


Cuộc sống đầy khó khăn 

Cuộc sống nhiều gian khổ 

Nên ta phải tươi tắn 

Để nước mắt mau khô.


Cuộc đời này buồn lắm phải không em?

Nhiều lời chua chát 

Lắm điều đắng cay 

Trớ trêu thay cho cái thế gian này 

Mọi thứ sụp đổ trong chốc lát.

 

Em điên cuồng mà nhảy múa 

Bông hồng kia trở nên tàn úa

Ô kìa! Nhìn mà xem 

Áo em nhuộm một màu đỏ thẫm 

Nhưng lại chẳng ai thèm quan tâm!

 

Bé con à, em đừng như thế nữa 

Hãy trở về như những ngày xưa 

Ngày mà em vui cười hạnh phúc 

Ngày mà em vẫn còn cảm xúc

Không bao giờ hành hạ bản thân.

 

Rồi ngày mai em sẽ ổn thôi 

Nỗi đau sẽ đi qua 

Niềm vui sẽ trở lại 

Điều đó không hề khó 

Chỉ cần em tin vào điều đó.