bởi Jinlver Wang

48
4
144 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Tao


TAO

Tao không phải người mau nước mắt đâu

Chỉ đôi khi buồn , xót xa nhân thế 

Mẹ tao bảo "Sao mày nhạy cảm thế? 

Vì chuyện tầm phào thiên hạ mà ủ ê".


Tao không phải người giàu cảm xúc đâu 

Chỉ là đêm đêm tiểu thuyết gối trên đầu 

Đắm mình vào những cuộc tình như cổ tích 

Rồi khóc, rồi cười, đôi lúc buồn lặng thinh.


Tao không giỏi che dấu tình cảm mình 

Càng không biết thẹn thùng hay tha thiết 

Chỉ biết sống,khóc, cười, yêu, viết

Chỉ ngông nghênh, thỏa thích đắm cuộc đời .


Tao không xem đời mình như trò chơi 

Dẫu cuộc sống có vô vàn phép thử 

Tao chỉ biết lý tưởng tao, tao giữ 

Nửa ngông nghênh, nửa tha thiết, đủ rồi .

- Jinlver Wang - 

Ngày 3 tháng 12 năm 2016