bởi Aphrodi

2
2
153 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Thong dong ta cứ bước


Cuộc sống đầy vội vàng 

Nhưng vẫn phải đàng hoàng 

Thong dong bước với đời 

Mà chẳng phải nhiều lời.

 

Người ta chạy đua theo thời gian 

Thế nên lúc nào cũng vội vàng 

Mà chẳng bao giờ chậm lại 

Nhìn mọi thứ xung quanh.

 

Tiền tài ở trước mắt 

Không nhanh sẽ hết ngay 

Địa vị trong cầm tay 

Không nhanh sẽ biến mất.

 

Thế nên người sống nhanh 

Vì không muốn bỏ mất 

Thứ coi là quý nhất 

Của con người trần gian.

 

Nhưng mấy ai nhẹ nhàng

Thong dong về phía trước

Nhẹ nhàng như dòng nước

Không tham lợi hư vô.

 

Ta chẳng cần vội vàng

Cứ thong dong với đời

Nhìn ngắm cả khắp trời

Nguyện thề không hối tiếc.

 

Cuộc đời dẫu lắm đường đi

Miễn là con đường ngay thẳng.

Thong dong ta cứ bước

Cứ phía trước mà đi.