bởi Linh Yunki

244
32
164 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Tôi xa rồi.


Tôi xa rồi.

Chiều mưa cuốn gió lạnh
Cành huệ ngã rũ vai
Em về mưa chưa tạnh
Tóc ướt trên vành tai.

Em cùng ai đứng cạnh
Má đỏ hồng trông thơ
Tôi thì lòng bỗng chạnh
Đứng lặng nhìn ngẩn ngơ.

Ngày em đến trời hửng
Khiến kẻ này mộng mơ
Thư viết toàn chấm lửng
Giấu vội như gã khờ.

Đi cùng em lặng tiếng
Chẳng chút can đảm nào
Nhiều khi phải chết điếng
Những lúc em ồn ào.

Có khi em thầm kể
Dăm ba lời vụn vỡ
Chuyện em thương gã khờ
Là hắn nào tôi mơ.

Ngày giông ngược gió ấy
Đứng cạnh gã, hiên nhà
Tôi sau lưng nhìn thấy
Điếng lặng em thiết tha?

Chuyện yêu em tôi giấu
Vùi xuống tận đáy lòng
Em tôi nhìn chẳng thấu
Những dại khờ ngát trong.

Thu này đâu còn nữa
Tôi đến lúc xa rồi
Gã khờ từng bước giữa
Tuổi trẻ em và tôi.

Giun.