2
3
116 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Bài 3: Thềm hiên


Nắng rơi nhè nhẹ bên thềm

Tiếng chân chầm chậm thật êm chạm vào

Thềm hiên bóng đổ nôn nao

Lặng nhìn chiếc lá lao xao rời cành


Tôi về chạm mái đầu xanh

Lê la hiên gạch bên mành đang buông

Mài bi, chơi mốt, đánh chun

Ngẩn ngơ tôi quét chổi cùn dọn hiên


Bên thềm vạt nắng nghiêng nghiêng

Mèo con đang sưởi niềm riêng vỡ òa

Nằm vờn chiếc lá ngang qua

Chênh vênh nghiêng ngả thềm nhà góc sân


Tôi về dạ luống bâng khuâng

Nắng vàng níu gót bàn chân năm nào

Thoảng nghe gió hát ngọt ngào

Thềm hiên tiếng mẹ ru vào mùa thu.


Thơ: Châu An Khôi