3
3
236 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Bài 4: Tìm về


Ngót nửa đời xuôi ngược chốn thành đô

Thèm một tiếng gọi Quê... ôi ngày ấy!

Bao năm xa lòng tôi luôn mãi vậy

Tiếng Quê hương luôn trỗi dậy trong lòng


Tôi tìm về bên thềm giếng nước trong

Thoáng thời gian rêu phong màu ký ức

Giếng năm xưa soi hạ về rạo rực

Soi bóng bà, soi ngọn gió vi vu


Tôi tìm về ký ức những lời ru

Mẹ à ơi cánh cò bay chấp chới

Bóng trăng rơi treo ngọn tre mùa mới

Bát cơm đầy đơm ngọt giọt mồ hôi


Tôi tìm về miền ký ức xa xôi

Chùm bồ kết nướng thơm hương tóc mẹ

Bên bờ ao giàn mướp hoa vừa hé

Cá rô ron, xin xít đớp chân bèo


Tôi tìm về bên dưới dậu bìm leo

Hoa tim tím reo mình trên màu lá

Bên cây khế từng chùm từng chùm quả

Trái ngọt lành thỏa nỗi nhớ quê hương


Tôi tìm về xôi nếp ủ men tương

Phủ lá sen bên nong vàng óng ánh

Đường gạch xưa cơn mưa rào chợt tạnh

Hàng rào xanh duối chín gọi thằn lằn


Tôi tìm về đom đóm dưới màu trăng

Cả một trời long lanh đầy huyền ảo!

Tìm tuổi thơ bên những cành hoa táo

Những ngọn đèn trên cánh gạo tháng ba


Tôi tìm về những năm tháng còn xa...!


Thơ: Bùi Văn Huy