7
2
199 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Phố


[PHỐ]

I.Có những ngả đường anh đã bước đi qua

Là nắng thật xa, chiếu nhoà trên đôi mắt

Là sắc lá rơi từ thuở xưa trầm mặc

Sáng nơi lòng từ trong vắt chiều buông.


Có những ngả đường, chợt u ám mưa tuôn

Cũng vệt nắng khởi nguồn đêm sương xuống

Mưa với sương, tàn theo cơn gió muộn

Thu úa vàng chợt nhuốm sắc buồn thương.


II.Anh đi qua lòng cứ mãi vấn vương

Áo khẽ ướt dặm trường trong cô quạnh

Phố vắng tanh, một chút tình kiêu hãnh

Nhốt trong lòng để sóng sánh hơi men.


Anh cứ say trong giá lạnh đêm đen

Trong lời hẹn đã âm thầm buông bỏ

Tay níu tay, chờ đợi hoài rất khó

Nên dối lòng anh chẳng có ai trông.


Chỉ muốn quên cuộc sống cũ đau lòng

Quên năm tháng vật vờ trong ác mộng!

Long đong

Chớp mắt đã nửa đời hơn lêu lổng.


III. Có những ngả đường anh nhớ đã trống không

Nay anh đến chợt chuyển dòng náo nhiệt

Người phương xa nặng lòng đâu có biết

Phố không buồn, không luyến tiếc người xưa...

___________

---AONE1---

22/08/08 1h04'

🍀🍀🍀🍀