1
0
170 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Phố II


[PHỐ II - THU BIỆT] 

.

Thu qua phố kéo đông về hò hẹn

Lá rơi đầy ven ngõ vắng thơm sương

Cà phê sáng cuối đường nghe vương vấn

Anh nhớ hoài nơi ấy mắt người thương.


Gặp lại em, người dạo bước tha phương

Anh chợt nhớ mình cũng từng phiêu bạt

Bao năm xa chợt thấy lòng khang khác

Phố hay người, xao xác một cơn mưa.


Ngồi lặng thinh nhìn vệt nắng lưa thưa

Tóc em cũng vừa điểm vài sợi bạc

Trong mắt em màu nắng trời lác đác

Còn lại gì sau mất mát bao năm?


Anh nhìn em, nhìn mưa phố lâm thâm

Không muốn kể bởi lòng chênh vênh lắm

Anh biết em còn thương anh sâu đậm

Tiếc đời mình, sao lắm đợt chia ly...


Để cho em phải tiễn bước người đi

Anh năm ấy bây giờ đang hối hận

Càng yêu sâu lòng anh càng vướng bận

Tình trả người, anh vẫn mãi mình anh.


---AONE1---

16h23' 22/09/28

🍀🍀🍀🍀