1
1
166 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Phố IV.


[KHÔNG ĐỀ]

_____

Anh thao thức suốt những đêm trống vắng

Anh nhớ em nơi mưa nắng ngày xưa

Chút kỷ niệm lỡ làng sao sửa chữa

Để lại em rơi giữa năm tháng điêu tàn.


Một mình anh kẻ ích kỷ khô khan

Có gì được hơn những lần oán giận

Em yêu anh đã cho mà chưa nhận

Anh trách hoài, số phận cứ lênh đênh.


Em hỡi em khi lòng cứ chênh vênh

Chết một chút anh về bên em mãi

Chết một đêm mong cho tình sống lại

Yêu em hoài dù tan vỡ chưa phai.


Ngước mắt lên, anh cứ đợi ngày mai

Lại đi hết hơn năm dài cô lẻ

Phố vắng em, phố buồn, nên chắc sẽ

Nuối tiếc hoài giây phút khẽ bên nhau.


Tay đan tay ngày li biệt thật đau

Xa nhau để hướng về nhau mãi mãi

Năm tháng buông chờ ngày ta trở lại

Trái đất tròn sao phải sợ mất nhau!

---AONE1---

🍀🍀🍀🍀