3
0
148 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Phố III


[VỀ]

.

Chốn phồn hoa em mãi viết cho anh

Giấc mộng xuân xanh có ta về

Em bước theo chiều cơn gió trễ

Để tràn vai mỏng vách sương trong.


Nơi ấy chốn xa cứ hoài mong

Bóng anh gió lộng ngát hương đời

Ở đó xuân trời xa vời vợi

Vắt vào non nước ướt đời trai.


Còn đâu một mảnh khắc sương mai?

Trong mắt em say buổi sớm ngày

Hoài mong thời trẻ đừng đi mãi

Em về nơi đó bước dần phai.


Yêu anh yêu suốt kiếp quy lai

Đời đã thương ta một nẻo dài

Cho ta gặp lại từ chướng ngại

Tay còn nắm mãi một bàn tay.


Và lỡ đã yêu, đã đắm say

Đã dám buông tay, đã dám buồn

Người hỡi em về anh có muốn

Viết thành cổ tích nhuốm tình thơ?

.

---AONE1---

🍀🍀🍀🍀

3h26' 25/06/22