51
2
112 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Thơ cũ 1. Gửi tôi


Gửi em-cô gái nhỏ. Đừng muộn phiền vì những chuyện đã qua. Em nay đã khác, nhưng tôi tin em vẫn thế!

Thời gian tựa sương gió

Kỉ niệm là quá khứ

Bầu trời hôm nay khác

Vì em không vướng bận

Sớm nay ngồi ngẫm nghĩ

Cuộc đời đâu phải thế

Bình minh lên em đợi

Hoa nở niềm an lạc

Đến khi em lại về

Hoang hôn vừa buôn xuống

Nắng hồng còn không em

Em về lại với em

Con người đầy cảm xúc

Mỉm cười em đón nhận

Cảm ơn cuộc đời này

Sớm mai em thức dạy

Sẽ là con người mới

Vui vẻ lạc quan hơn.