bởi Linh Yunki

165
17
138 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Thơ năm chữ.


Thơ năm chữ.

Anh là Lâm Cao Nguyên
Người ghét bị làm phiền
Tình tình hơi khô khan
Khi cục súc lúc hiền.

Nhưng em trót thương anh
Gió lốc kéo mưa lành
Hay ngày mai nắng sớm
Ươm trên đỉnh đồi xanh.

Dù anh thường cau có
Chẳng ưa em giở trò
Nhưng mà vẫn thương lắm
Chàng trai đầy nỗi lo.

San cho em, anh ơi!
Một vốc đau nửa vời
Tay này em muốn nắm
Sẻ chia anh thảnh thơi.

Cung đường ngày mưa bay
Sẽ nhắc anh lúc này
Người thương ngồi ngay gần
Đang lén nhìn anh say.

Giun.

Thân ái viết riêng tặng nam chính của mình: Lâm Cao Nguyên. Chào cậu, cảm ơn vì những ngày mưa giông ngược gió, những khi ảm đạm đất trời đã bước đến bên mình.