bởi Oai

34
5
103 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Tình trai


Khi nào tôi lấy anh?

Người con trai tôi mến

Nhớ thương nào cập bến...

Nhớ thương nào kề bên?


Bởi cuộc tình mỏng manh

Mang tên 'tương tư' đó

Anh chính là ngọn gió

Tôi hoá gã mây xanh


Chả biết từ khi nào,

Mắt kẻ lang thang nọ

Có bóng hình của anh

Có nụ cười của anh


Yêu, yêu đến phát điên...

Nhưng tôi chỉ thể giấu

Tôi sợ anh phát hiện

Bí mật mình chôn sâu!


Tiếc thay tôi là trai

Anh cũng chẳng phải gái

Một cuộc tình ngang trái 

Giữa thế giới chông gai.

(Thơ 5 chữ)