bởi Oai

7
3
191 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Tôi còn nhớ



Tôi còn nhớ tháng năm ta kháng chiến

Tay cầm súng đứng hiên ngang anh dũng

Vệt bất khuất hằn mãi tấm lòng trung

Gió đêm đen sao mờ anh bộ đội...


Tôi còn nhớ khi sát cánh kề vai

Bài hành quân vọng khắp rừng già

Nghe chút chuyện quê thấy nỗi nhớ nhà

Mà lòng thề hi sinh nơi Tổ Quốc!


Tôi còn nhớ nửa đêm đốt đèn đuốc

Lửa rực sáng, thiêu rụi bọn tay sai

Bóng dáng ai can trường không sợ hãi

Đôi mắt nào ý trí hoá thiêu thân!


Tôi còn nhớ đường hành quân tiến bước

Đôi dày xước bọc bàn chân cứu nước

Máu chảy bom bay đè lên thân lính

Nhưng quả cảm nơi anh chẳng hề vơi!


Tôi còn nhớ tình cảnh lúc chông chênh

Anh ngã xuống chỉ còn tôi kề cạnh 

Thương anh quá, một trái tim sắp lạnh

Buồn điều gì mà nước mắt anh rơi?


Nay yên bình, muôn dân hưởng ấm no

Biết anh đơn côi lòng đau quặn thắt

Biết anh ngày xưa chưa từng nhắm mắt

Gửi tặng anh sự kính trọng chân thành...