209
19
153 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

"Trời khóc"


Ngày mồng tám tháng tám

Bầu trời sao ảm đạm

Rồi những đám mây đen

Kéo nhau về múa hát

Sau những tháng đi xa

Chúng đua nhau ca vang

Rồi chúng nhảy chúng đàn

Chúng reo hò ầm ĩ

Làm cô nàng tả tơi

Bởi những giọt mưa rơi

Ào ào như trút nước

Đôi bạn ướt hết rồi

Mà vần ngồi vẫn đợi

Những người thân đến nơi

Để cùng nhau ẩn náu

Nhưng đời hoài chẳng thấy

Mấy bạn đã về rồi

Mà tôi đâu có biết

Trong lòng cứ thiết tha

Thương bạn cũng như ta

Đã bị ướt hết rồi

Trong lòng thấy bồi hồi

Mà vẫn ngồi vẫn đợi

Đôi bạn ướt tả tơi

Mà vẫn ngồi vẫn đợi

Cuối cùng chẳng ai tới

Đành lặng lẽ ra về

Trời vẫn mưa nặng hạt.


                         *Samaruki*