Anh không đến

760 27 7 1 5.0
Tác giả: Thuy Nguyen
Người đăng: Thuy Nguyen
Thể loại: Thơ
Xếp hạng: Truyện loại A
Tình trạng: Hoàn thành
Trưởng thành: Không
Quốc gia: Việt Nam
Nguồn: Truyện sáng tác
Số chữ: 151
Điểm fan: 0
Gắn thẻ: Khác
Đọc từ đầu

0 Đề cử

Có một lần,

Anh không đến.

Mưa chiều hắt hiu,

Gợi nhớ người.

Một sớm mai,

Anh không đến.

Phố đông người,

Vắng lạnh buồn thiu.

Cây lay động,

Mời gọi gió.

Giọng ca buồn,

Khóc chiều bơ vơ.

Một chiều thu,

Anh không đến.

Lá cây vàng,

Héo úa xanh xao.

Muà thu qua,

Chân ai gieo sầu,

Con đường hoang,

Riêng bước lẻ loi.

Anh không đến...

Phút hờn dỗi,

Mây khói phủ đầy.

Anh không đến,

Vì sao thế?

Chim bay xa,

Vẫn nhớ tổ về.

Mưa rơi xuống,

Hóa thành mây nước.

Tìm cội nguồn,

Vòng lại đấy thôi.

Chân miệt mài,

Chờ mãi bóng ai.

Đường đời dài,

Xuân mấy chữ đợi.

Chân dừng lại,

Một thời đi hoang.

Anh không đến...

Tuổi mười tám,

Chờ người nơi lối cũ.

Mang cơn đau,

Ưu tư cuộc tình sầu.

Tình yêu đầu lỡ nhịp bởi vì đâu?


Đã có 1 người đánh giá
Nội dung: 5.0 / 5
Văn phong: 5.0 / 5
Hình thức: 5.0 / 5
Đánh giá trung bình: 5.0 / 5

Chương mới nhất

Anh không đến
19:22, 20/05/2022

Chương đang đọc

Anh không đến
19:22, 20/05/2022

   

Hiện có 6 người theo dõi

2 truyện - 2 album ảnh
103,6 K chữ - 2 ảnh
676 yêu thích - 10,6 K lượt xem
Nhận xét
Truyện cùng thể loại
318

Lưu bút

Samaruki Minh Thanh

5478 50 3 5.0

Mỗi khi hè về lòng ta lại bân khuân, đượm...

Hoàn thành

291

Sắc màu cuộc sống

Samaruki Minh Thanh

10150 47 3 5.0

Cuộc sống giống như dải cầu vồng. Bạn cần cả mư...

Hoàn thành

8

Tuyển tập Thơ: Chuyện Mình chuyện Người

Nguyên Cát

235 0 4 N/A

Tuyển tập Thơ: Chuyện Mình chuyện Người. Những...

Đang tiếp diễn