bởi Li Phan

69
6
218 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chút gì đó là yêu...



Anh hứa hẹn nhiều, yêu sẽ được bao nhiêu

Dăm câu thề thốt, có trọn đời ghi nhớ

Hay được dăm năm tìm dăm ba cái cớ

Biện minh lỗi lầm cho những chuyện đã qua


Anh có chắc không nếu tranh cãi xảy ra

Anh vẫn sẽ ôm em vỗ về che chở

Hay vội rời đi với nỗi lòng dang dở

Để em một mình còn lại với đêm đen


Nếu có một ngày yêu anh thành thói quen

Em thành ích kỷ, muốn giữ anh bên cạnh

Liệu anh sẽ vui, hay thấy mình hiu quạnh

Có thấy bận lòng, rồi chợt muốn quay lưng


Tình yêu của em, đâu phải thứ lưng chừng

Yêu trọn một kiếp, chẳng bao giờ thay đổi

Dẫu có đi qua bao nhiêu lần hờn dỗi

Em vẫn nguyện lòng dùng một kiếp yêu anh


Đừng hứa anh à, nếu tình thoáng qua nhanh

Tình yêu con gái phải đâu trò đùa giỡn

Đem những nỗi lòng biến thành con sóng gợn

Cứ mãi cuộn trào thành những nỗi cô đơn


Ta dừng đây thôi, đừng thêm những dỗi hờn

Để em thản nhiên bước qua ngày giông tố

Khép mọi nỗi đau bên ngoài ô cửa sổ

Hãy trở lại khi anh cam nguyện trọn đời...


#LP #Li