bởi Li Phan

75
2
141 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Con về thăm nhà!



Chiều nay con về lại

Ghé mái nhà con con

Nhìn khoảng sân rộng lớn

Phía cuối con đường mòn


Mẹ đang làm gì đấy

Dạo này có khoẻ không

Lâu rồi con chẳng ghé

Chắc ngày nào cũng mong


Ba có còn mệt mỏi

Đêm ngủ giấc chẳng yên

Nhớ năm nào con bệnh

Ba thức mấy đêm liền


Con dạo này bận quá

Chẳng ghé về thăm nhà

Hai bóng già đơn độc

Chẳng lời nào kêu ca


Tóc ba giờ thêm bạc

Dáng mẹ giờ thêm gầy

Nhìn chợt nghe chua xót

Đôi khoé mắt chợt cay


Đời như một vòng xoáy

Cuốn lấy những cuộc đời

Con lao vào công việc

Những giấc mộng chơi vơi


Chiều nay con ghé lại

Để nhìn mắt mẹ cười

Mày ba thôi cau chặt

Thương vẫn lắm, đời ơi!


#LP