bởi Trí Nghiên

22
6
587 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

I



Đến Gặp Tôi

Nếu một mai ánh dương đời tôi lặng

Cậu có đến hát tặng khúc biệt ly

Đốt nén nhang cho lòng tôi ấm lại

Hay đời tôi chẳng đáng cậu u hoài.


Nếu một mai tôi không còn thức giấc

Cậu có phải người đến tiễn đưa tôi

Hay là ai cậu cũng đã quên rồi

Một người không quen cũng chưa từng gặp


Nếu một mai đời tôi chỉ đến thế

Cậu có buồn khi chẳng được gặp tôi

Hay tìm ngay một người khi có thể

Thay tôi chia sớt những vui buồn.

Thân xác này cô đơn trong lạnh lẽo


Ngày hẹn gặp lần nữa đã không còn

Lụi tàn theo lụi tàn theo  lửa đỏ

Đến gặp tôi lần cuối có được không?

Tháng11/2021


Xin Gác Lại

Xin gác lại hôm qua... vào kí ức.

Tình bạn này nguyện chẳng thể tàn phai.

Mai xa rồi... Hướng đến một tương lai

Miền dĩ vãng xin mãi hoài ghi tạc.

Mai xa rồi... Những ngày thơ mộc mạc,

Lướt nhẹ qua như phím nhạc êm đềm

Mai xa rồi... Thao thức giữa trời đêm,

Nơi xứ lạ biết còn ai than thở

Mai xa rồi, ta xin người mãi nhớ,

Bên kia trời... bỡ ngỡ một người quen.

tháng3/ 2018


Kiếp Sói

Ta mang kiếp sói chốn rừng hoang

Cùng với đời ta bóng nguyệt vàng

Đêm tối bao trùm ta độc tấu

Trong khuya còn vọng tiếng tru vang


Ai người thấu hiểu điệu ta tru

Giá buốt đau thương uất hận thù

Bóng nguyệt nghe qua sao sợ chứ

Mà đem ánh sáng chiếu mờ lu.


Từng mang thân xác với hồn người

Khát vọng đời ta chẳng thể nguôi

Nguyệt lại giam ta trong kiếp sói

Hồn ta vùng vẫy phá gông trời!

Tháng 2-2015


Thiêu Thân

Đêm mơ nó thấy chính mình

Xác thân của nó dáng hình thiêu thân

Nó xin rực sáng một lần

Dù cho thân xác vạn phần đớn đau

Đớn đau thì có làm sao?

Còn hơn cuộc sống mang màu hư vô

Sống mà như một xác khô

Vậy xin lửa hãy điểm tô xác này

Thiêu thân nguyện thác chốn đây

Lao vào ánh nến hóa ngay lửa hồng

Sau mơ giọt lệ theo dòng

Một dòng sầu lệ chảy trong tâm hồn

13-8-2015


Chất Ma

Khói bay bay trắng nhạt nhòa

Chất ma lôi kéo mù lòa mắt đen

Lập lòe xanh đỏ ánh đèn

Hư hư ảo ảo như nghìn sao bay

Mê mê tỉnh tỉnh qua ngày

Chất ma màu trắng giờ đây chẳng rời

Vui mà sao lệ cứ rơi

Con đường tăm tới có nơi nào về

Sống cùng ma trắng u mê

Còn đâu ánh sáng tìm về tương lai

Nếu còn tồn tại đến mai

Xin cho thân xác sửa sai một lần

29-12-2015


Một Kiếp Người

Có một người đang đứng trên lầu cao

Khoé miệng còn nghêu ngao ca hát

Nhưng cỏi lòng có chăng đã vỡ nát

Miệng người đời sắt nhọn tựa như dao

 

Có một người thơ thẩn trên lầu cao

Lòng thanh thản thả mình vào trong gió

Một lần thôi, một lần sẽ không đau

Để ngày mai tương lai còn bỏ ngỏ

 

Có một người rơi xuống từ lầu cao

Trên mặt đường đang loan dần máu đỏ

Phút bồng bột chẳng nghĩ đến mai sau

Một kiếp người sao dửng dưng từ bỏ

 

Một kiếp người sao dửng dưng từ bỏ...!

2021