bởi Li Phan

43
2
98 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Thơ: Mưa khóc ai...


Có những ngày trời đổ mưa không dứt

Tim chợt buồn, lòng chợt nhớ vẩn vơ

Vết thương xưa, giờ thấy nhói, ai ngờ

Niềm đau cũ, chợt hôm nay thức giấc


Mưa khóc ai trong mỗi đêm gió bấc

Ru nỗi đau, hay chôn cất nỗi buồn

Sao gieo mãi vào từng giọt mưa tuôn

Rơi không ngớt vào khoảng không đầy gió


Người chợt buồn, cảnh nào vui đâu có

Sao mưa về gợi lại những chông chênh

Khẽ lướt qua như gió thoảng bên thềm

Cứ chợt nhớ, rồi chợt đau, chẳng biết!...

#LP #moingaymotangtho 🍀